Phản ứng của nàng dâu khiến mẹ chồng yêu cầu vàng hồi môn, tiền lương hàng tháng và dậy sớm nấu ăn sáng, nhưng không thể làm gì hơn.
Nhà Lan và nhà Thắng không quá khó khăn, nên khi lấy chồng, Lan được bố mẹ cho 2 cây vàng và một chiếc xe máy. Mẹ chồng cũng tặng họ 2 chỉ vàng và mỗi người một chiếc nhẫn 1 chỉ. Lan không bận tâm nhiều về chuyện quà cưới vì họ có công việc ổn định và đã chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi trở về từ tuần trăng mật 5 ngày, mẹ chồng gọi Lan ra nói rằng vợ chồng cô chưa biết quản lý tiền bạc và yêu cầu đưa vàng và 50 triệu tiền cưới cho mẹ cất giữ. Lan cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ mẹ chồng lại yêu cầu như vậy, khi vợ chồng cô đã trưởng thành và tự quản lý tài chính của mình.
Thật buồn cười khi mẹ chồng đề nghị giữ tiền vàng cưới của vợ chồng Lan, trong khi họ cũng có két sắt riêng. Tiền sắm sửa cho đám cưới đều là của Thắng, và mẹ chồng không thiệt hại gì từ đám cưới. Thắng chưa bao giờ có ý định đưa hết tiền cho mẹ giữ. Dù không vui, Lan chỉ ậm ừ cho qua và quyết không đưa tiền vàng cho mẹ chồng. Mẹ chồng nhiều lần muốn nói nhưng Lan vẫn tảng lờ. Cuối cùng, khi không thấy tiền vàng, mẹ chồng đã hỏi trực tiếp Lan một lần nữa.
Lan không nói gì, chỉ cúi đầu cười, tạo nên sự hiểu biết ngầm giữa hai người. Mẹ chồng cô rất bực nhưng không thể phản bác vì Lan không sai. Sau khi nói về chuyện vàng cưới, mẹ chồng yêu cầu Lan từ tháng tới đưa lương cho bà, vì theo bà, một lương của Thắng là đủ cho gia đình. Lan cảm thấy bất bình nhưng không biểu lộ ra ngoài. Vợ chồng cô luôn tự lo chi tiêu, và tiền của ông bà thì để ông bà tự quản lý. Lan lo lắng nếu có con, lương của Thắng sẽ không đủ cho cả gia đình, và cô sẽ phải xin tiền mẹ chồng. Dù mẹ chồng đã thẳng thừng ra lệnh, Lan vẫn quyết định im lặng phản kháng.
Bà mẹ chồng ngày càng bất mãn khi thấy con dâu không chủ động đưa lương, nhưng Lan chỉ im lặng hoặc cười cho qua. Cuối cùng, mẹ chồng cũng phải bỏ cuộc trong tức tối. Bà yêu cầu Lan dậy sớm nấu ăn sáng, trong khi trước đó bà chưa bao giờ làm điều đó cho chồng hay con trai. Lan bận rộn với công việc, không thấy cần thiết phải dậy sớm nấu ăn, dù cô vẫn chăm sóc nhà cửa. Sáng hôm sau, Lan thông báo đã đặt đồ ăn sáng và sẽ đi làm sớm.
Khi nào muốn đổi món hoặc ra ngoài ăn sáng, bố mẹ hãy báo cho con. Công việc của vợ chồng con bận rộn, nên con không thể nấu ăn cho cả nhà. Bố chồng đồng ý, nhưng mẹ chồng rất giận nhưng không nói gì. Lan giải thích rõ ràng và được bố chồng ủng hộ, khiến mẹ chồng không thể phản đối thêm. Mẹ chồng phải chấp nhận thực tế, vì Lan không e ngại bà.


Source: https://afamily.vn/phan-ung-cua-nang-dau-khien-me-chong-doi-dua-vang-hoi-mon-tien-luong-hang-thang-va-day-som-nau-an-sang-co-tuc-cung-khong-lam-gi-duoc-20180719204044696.chn